Kết quả tìm kiếm cho "ghé An Giang"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 2401
Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang đã thông báo việc thiết lập khu vực biển hạn chế hoạt động hàng hải, nhằm phục vụ công tác khắc phục sự cố tuyến cáp điện ngầm 110kV Hà Tiên - Phú Quốc tại khu vực phường Tô Châu (tỉnh An Giang).
Quê lụa Tân Châu (tỉnh An Giang) một thời nhộn nhịp. Nhờ kỹ thuật nhuộm thủ công bí truyền, vải lãnh Mỹ A có độ bóng mượt, tinh xảo, khẳng định niềm kiêu hãnh của cư dân đầu nguồn châu thổ Cửu Long.
Khi những làn gió heo may cuối thu khẽ khàng rút lui, trả lại bầu trời cho hơi lạnh mảnh của mùa đông trở về, cũng là lúc đất trời khẽ vang lên hồi chuông nhắn hẹn cho những tháng cuối năm đang cận kề.
Ở tuổi 70, ông Danh Dũng, đảng viên 30 năm tuổi Đảng ở ấp Ngọc Bình, xã Ngọc Chúc vẫn bền bỉ đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền trong tuyên truyền pháp luật, hòa giải cơ sở, gìn giữ bản sắc văn hóa Khmer góp phần vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Lễ cúng máng nước của người Xơ Đăng là một tín ngưỡng đặc sắc, thể hiện lòng thành kính của người dân đối với thần linh, cầu mong sức khỏe, mùa màng bội thu và đời sống ấm no. Đồng thời, góp phần nâng cao ý thức cộng đồng trong việc bảo vệ nguồn nước và môi trường sống.
Tại Trường Trung học cơ sở (THCS) Dương Đông 2, đặc khu Phú Quốc, cô Nguyễn Thị Tuyết - Phó Hiệu trưởng, Phó Bí thư Chi bộ là một trong những tấm gương tiêu biểu, không chỉ tận tâm với nghề mà còn nêu gương sáng trong học tập và làm theo Bác.
Trong bối cảnh giá gạo xuất khẩu có xu hướng giảm, các doanh nghiệp lúa gạo Việt Nam đang theo sát diễn biến động thái từ các nhà nhập khẩu nhằm kịp thời điều chỉnh kế hoạch kinh doanh.
Mày mò 7 năm nay, ông Nguyễn Phương Đệ, một “bầu sô miệt vườn” ở ấp Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Hanh (tỉnh An Giang) đã thiết kế hàng trăm mô hình tàu sân bay, tàu chiến, tuần dương hạm, du thuyền, tàu cá… độc đáo. Mô hình có tỷ lệ 1/100 so với phiên bản thật, không chỉ sắc nét mà còn chạy được trên mặt nước khiến người xem thích thú.
Giữa nhịp sống ngày một đổi thay, vẫn có những hương vị bền bỉ đi cùng năm tháng, âm thầm neo lại trong ký ức người quê. Ở thôn Đại Ba, xã Vệ Giang (tỉnh Quảng Ngãi), quán ốc hút Hoa Sứ của bà Nguyễn Thị Thảo đã hơn 25 năm đỏ lửa, trở thành điểm hẹn quen thuộc của bao thế hệ thực khách.
Miền Tây Nam Bộ đang phát triển sôi động, giao thương mở rộng khiến nhu cầu di chuyển của người dân và doanh nghiệp ngày càng đa dạng. Đồng thời, nhu cầu sở hữu một chiếc xe an toàn, tiện nghi, vận hành hiệu quả ngày càng được quan tâm, không chỉ để đi lại, mà còn như một bạn đồng hành mang lại sự chủ động, thoải mái và yên tâm trên mỗi hành trình.
Đi ngang đường tỉnh 943, đoạn thuộc khóm Tây Huề 1, phường Long Xuyên (tỉnh An Giang), nhiều người thích thú nhìn những chiếc xuồng, ghe phiên bản mini được trưng bày sinh động. Đằng sau sự tinh xảo ấy là hành trình gần 10 năm giữ nghề đóng ghe, xuồng mini của ông Phạm Văn Mỏng (Chín Mỏng).
Từ bên hữu ngạn con sông Hậu, phường Long Xuyên xuống phà An Hòa sang phía tả ngạn, rồi chạy xe gắn máy tầm 30 phút về hướng Đông Bắc, Cù Lao Giêng (tỉnh An Giang) dần hiện ra. Xóm cồn hiền hòa được bao bọc bởi màu xanh của những tán xoài, tỏa hương thơm nồng nàn...